THƠ TẶNG BẠN HIỀN
“Tăng bạn Phạm lê Rô “ Thiện lý – Tuyết Nga “
Cái thân ta trót hiện hữu đời
Trỡ trời trái gió mặc nhiên thôi
Bốn mùa xoay chuyễn theo đinh luật
Ngừơi thương kẻ nhớ đủ vui rồi …
Bạn ta nghị lực giàu dư lắm
Nghĩa, nhân ,trí, tín vốn làm đầu
Phúc hạnh vun bồi cây quả tốt
Thấm nhuần dâu bể sá gi đâu …
Mong ứơc bạn ta mau hồi phục
Áo cơm ,bill bọng chiếm thì giờ
Nhân lúc nhàn cư lo tỉnh dưỡng
Gữi quà giải trí mấy vần thơ .
Quincy Thu 2013
HỌA BÀI THƠ “Tặng Bạn Hiên”
Kiếp nhân Sinh
Thân ta hìện hữu ở trên đời
Luân hồi số kiếp,chấp nhận thôi
Tạo hóa sắp bày theo Nghiệp lực
Kiên tâm thọ nhận đủ vui rồi
Ai ơi hãy nhớ đừng mong lằm
Tu thân tích đức giữ làm đầu
Thiện căn ắt sinh ra quả tốt
Trầm luân biển khổ sá gì đâu
Mong ước người người mau tỉnh thức|
Đua chen danh lợi phí thì giờ
Hãy nhớ đời này là cỏi tạm
Nên ta phải sống thật nên thơ .
Quí Thu 2013.
Tâm Viên Phạm Lê Rô
