HÒAI HƯƠNG
Một người trẻ ,sáng ngời trong vườn trẻ .
Một bông hoa rực rở buổi bình minh .
Tuôi thanh niên với khát vọng hòa bình .
Đem tiếng nhạc ,lời ca ra tranh đấu .
Bằng hơi thở yêu thương và gắn bó .
Với quê hương đang khốn khó đọa đày .
Trái tim Anh đang khắc khoải từng ngày .
Mong giành lại Nhân Quyền cho dân tộc .
Còn cộng sản là còn tang tóc .
Phải làm sao tiêu diệt lũ cộng nô .
Thế mới mong xây dựng lại cơ dồ .
Cho dân Việt ấm no và Hạnh Phúc .
Đừơng đấu tranh còn đang sôi sục .
Anh ra đi với bao nổi tiếc thương .
Hởi cao xanh sao ông nở đọan trừơng .
Đã lấy mất một Anh Hùng xung kích .
Việt Dzũng ơi ! tôi xin cầu chúc .
Linh hồn Anh về đến cỏi vĩnh Hằng .
Giúp Anh Em vựơt mọi khó khăn .
Cùng tranh đấu cho dân mình Hạnh phúc .
Lòng chân thành tôi luôn cầu chúc ,
Linh hồn Anh ngự tại bến Bình An .
Và quyện theo gió núi mây ngàn .
Về bên cạnh Hồn thiêng sông núi .
Mẹ Việt Nam không còn buồn tủi .
Vì mẹ còn đứa trẻ như Anh .
Chí làm trai luôn mãi Tung Hòanh .
Thật xứng đáng chàng trai HÙNG DZŨNG .
BÁI BIỆT ANH .
Ngày buồn Quí Đông (20.12.2013) .
HÒAI HƯƠNG .

Nhìn lá cờ vàng phất phới bay